Hành trình tìm kiếm việc làm của công nhân Đà Nẵng

Thứ tư, 18/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng thu hẹp hoặc ngưng sản xuất kinh doanh khiến nhiều người lao động mất việc làm, đời sống của họ vốn đã nhiều khó khăn nay càng bội phần vất vả. Ngay sau khi ra Tết Kỷ Sửu, nhiều công nhân (CN) Đà Nẵng  đã phải ngược xuôi tìm việc. Chúng tôi đã theo bước chân của họ để ghi lại hành trình thực hiện ước mong giản dị có việc làm và hiểu thêm những nỗi niềm của những người CN Đà Nẵng.

Kỳ 1: Ngược xuôi tìm việc

Ngược xuôi hàng chục cây số trên những chiếc xe đạp cà tàng từ Hòa Khánh hướng về Sơn Trà (Đà Nẵng), rẽ qua Điện Ngọc - Điện Nam (Quảng Nam)... Rong ruổi cả ngày đường, đi hết khu công nghiệp (KCN) này đến nhà máy khác với ước mong giản dị, có được công việc để làm... Vậy nhưng, không ít CN, lao động phải thất vọng quay về phòng trọ mà lòng trĩu nặng... Đó là “bức tranh” chung tại các KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam hiện nay.

Sau khi nhận “cái lắc đầu” của cán bộ nhân sự Cty Cổ phần SPTM Hữu Nghị Đà Nẵng vì lý do không có tay nghề, chị Nguyễn Thị Nguyệt (1970, trú Thăng Bình, Quảng Nam) thất vọng ra về với lời than vãn: “Hơn 6 năm tui làm ở bộ phận dán giày tại Cty giày da Quốc Bảo (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) tuy chẳng khá giả gì nhưng công việc ổn định. Mỗi tháng cũng được gần 1,5 triệu đồng, đắp đổi qua ngày và tích góp chút ít phụ giúp gia đình. Vậy nhưng, cuối năm 2008, do không có đơn đặt hàng, Cty phải cắt hợp đồng gần 500 CN. Thế là từ đó đến nay, tui cầm hồ sơ đi hết Cty này đến nhà máy khác của các KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam nhưng vẫn không tìm được việc. Thậm chí, tui đã đặt vấn đề với nhiều nhà tuyển dụng là chấp nhận làm việc vất vả và hưởng lương thấp nhưng họ vẫn không đồng ý. Mà cũng đúng thôi, kinh tế khó khăn, hàng hóa khó tiêu thụ như hiện nay, nhiều người có trình độ, có tay nghề còn khó tìm việc huống chi mình chỉ là lao động tay ngang...”.

Chưa kịp bước ra khỏi cổng Cty TNHH Sinaran (KCN An Đồn, Q. Sơn Trà), người bạn của chị Trần Thị Huệ (24 tuổi, trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đứng ngoài đã vội hỏi thăm tình hình. Huệ an ủi bạn: “Thôi cứ đi cho thỏa mãn. Biết đâu may mắn tìm được việc...”. Có lẽ mệt mỏi, chán nản và thất vọng là tâm trạng chung của nhiều CN, lao động sau nhiều ngày vất vả tìm việc nhưng không thành. Vậy nên nhiều CN “may mắn” nhận được “cái gật đầu” của nhà tuyển dụng đã bất kể lương bổng và môi trường lao động như thế nào đều chấp nhận làm ngay. Hơn 2 tháng chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm việc, cuối cùng chị Phạm Thị Thùy Nhớ (26 tuổi, trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà) tìm được việc làm ở Nhà máy Công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu Đà Nẵng với điều kiện thử việc trong bộ phận cắt chỉ 3 tháng, mức lương 600.000 đồng/tháng. “Bấy nhiêu còn hơn ngồi nhà chơi, có việc làm là may lắm rồi. Giờ cứ làm đã sau này tình hình khá hơn sẽ tính tiếp. Hơn nữa, lâu nay mình làm bên Cty thủy sản, giờ chuyển qua may mặc mà được nhận vào thử việc là tốt rồi”- chị Nhớ nói với chúng tôi nhưng cũng là để... an ủi mình.

 Hàng trăm công nhân đợi tín hiệu từ nhà tuyển dụng. Ảnh: L.H

Ông Lê Minh Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương – BHXH (Sở LĐ – TB & XH) cho biết: “Công nhân mất việc chủ yếu lao động trong các doanh nghiệp (DN) dệt may và điện tử. Hiện 5 DN tạm ngưng và ngưng hoạt động mà Sở nắm được đều có vốn đầu tư nước ngoài. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ quý III-2008 đến nay trên địa bàn thành phố có hơn 2.400 CN mất việc làm và tạm thời ngừng việc, trong đó hơn 1.103 CN có hộ khẩu tại Đà Nẵng. Thành phố đang đẩy mạnh chủ trương hỗ trợ DN tiếp nhận lao động nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa tiến triển nhiều...”.

Chúng tôi được biết, Quảng Nam cũng có hơn 1.000 CN không có việc làm. Chính vì vậy, nhu cầu việc làm hiện nay đối với CN trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam là rất lớn. Ngoài việc hàng nghìn CN mất việc lao đao tìm việc làm, thì phần đông CN đang làm việc tại các Cty, nhà máy cũng trong tình cảnh “vừa làm, vừa chơi” nên cũng tranh thủ ngày nghỉ tìm việc mới. Chị Nguyễn Thị Kim Ph. (CN Cty TNHH Điện tử Việt – Hoa, KCN Hòa Khánh) tâm sự: “Mỗi tuần làm 3 ngày, thậm chí có tuần chỉ làm 1-2 ngày, thu nhập bấp bênh nên cố đi tìm việc khác nhưng không có kết quả, đành chấp nhận duy trì công việc cũ để kiếm chút thu nhập. Chẳng lẽ lại bỏ về nhà để ba mẹ già nuôi...”.

Không riêng gì những lao động không có tay nghề mà nhiều người có bằng cấp CĐ, ĐH hẳn hoi cũng rơi vào tình cảnh không có việc làm. Đọc hết bảng thông báo tuyển dụng trên đường Âu Cơ (Q. Liên Chiểu), chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán) vẫn không tìm được công việc dành cho mình. Chị ôm bộ hồ sơ quay đi, vừa nói: “Học 4 năm hết cơm gạo của bố mẹ, giờ cầm bằng lang thang như thế này thật buồn quá. Muốn qua làm CN cũng không được vì không ai tuyển...".

Lê Hùng

(còn nữa)